Giận Nhau
Giận nhau rồi nên hai đứa kém vui
ngảnh mặt đi, tay dùng, tay nắm
còn thương chi mà lòng anh khao khát...?
để bụi hồng vương vào mắt em cay
Giận nhau rồi nên tay chẳng xiết tay
chẳng ngồi đâu lưng,
bức cây,
xé cỏ
câu xin lỗi, đừng hòng! Đây chẳng ngỏ
cứ lặng thinh cho đó thêm buồn
Giận nhau rồi, môi mắt cũng dỗi hờn
Ai thèm nhìn cho lòng ai quay quắt
tim bối rối, lời nhớ thương lung lạc
thất thểu hồn như mất hẳn niềm tin
Giận nhau rồi mà lòng đâu muốn quên
Mắt liếc mắt! Đứng lên... mình huề nhé!
đã yêu thương chỉ nên hờn trách khẽ
lại đắm say ... như tự thuở mới vào yêu...
Phương Vy
04-Oct-2005