Giả Vờ





Anh giả vờ nói nhớ

cho lòng em thêm say

câu ân tình bỏ ngỏ

hồn phiêu bạt chân mây


Chiều nay mây xuống thấp

và gió thổi xạc xào

mưa ướt đời lận đận

biết trôi dạt về đâu?


Anh giả vờ buồn đau

bảo em hờn ghen mãi

bảo em hay giận lẫy

cho anh sầu quạnh hiu !


Anh giả vờ nói yêu

cho tim em ray rứt

lòng anh... anh có thực

chỉ mình em đủ rồi ?


Hay giả vờ thương thôi

mượn bóng hình em nữa

để nhớ về ai đó

đâu phải nhớ riêng em?!!



Phương Vy

04-Oct-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả