Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em biết nhớ người ta











Nỗi nhớ này không có
trong mộng tưởng thu ca
nỗi nhớ này không nhỏ
trong bóng nắng chiều tà

Có phải nỗi nhớ nhà
khi một người đi xa
Quê Hương là tất cả
nỗi nhớ Quê Hương là ...

Em biết nhớ ngưòi ta
nỗi nhớ này rất lạ
không yêu mà cứ nhớ
nhớ thu vàng sắc lá
như ... em nhớ người ta

Thơ bây giờ ... tàng qúa
bắt đầu một vần ... a
a ... theo nhau quấn quýt
làm sao đành chia xa

Thôi em vờ đi nhá
nỗi nhớ buồn rồi đa
còn bao nhiêu ... a ... nữa
a ...em nhớ người ta ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả