Tím

Một hoàng hôn rụng xuống
Hai hoàng hôn đi về
Tím bầu trời biền biệt
Tím tâm hồn lê thê!

Ngoài ven sông tàu cũ
Thấp thoáng ánh trăng tàn
Thì thầm cơn ác lũ
Cuối dòng sông lang thang

Em như hoàng hôn tím
Anh thuyền cũ vật vờ
Em mây trời khắc nghiệt
Anh góc đời hư vô

Ôi làm sao tìm được
Mảnh ân tình keo sơn
Em là hoàng hôn tím
Anh như ánh trăng tan!

Một hoàng hôn rụng xuống
Hai hoàng hôn đi về
Cuối chân trời cách biệt
Tím mảnh hồn lê thê


Linh Đắc
GA Thu 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả