Trắng Tay Một Giấc Mơ
Những lúc bên nhau vui thắm nồng
Thoả nguyền ngày đợi nhớ đêm mong
Mà sao tim vẫn như se thắt
Cố nén niềm đau chôn đáy lòng
Theo tháng ngày trôi vỡ âm thầm
Sương trời kỷ niệm khóc trăm năm
Chảy dài khoé mắt niềm u uẩn
Tình mãi trong ta hằn bóng đêm
Từng bước chơi vơi vờn gió lay
Sầu đông rêu phủ mộng đêm gầy
Bên anh em chỉ là em gái
Chén rượu trên tay hoài chẳng say
Gió thổi mưa hờn tím dáng thu
Nặng rơi giá buốt trời âm u
Hắt hiu giữa khoảng trời thương nhớ
Tay trắng còn đây một giất mơ
Những lúc bên nhau cố gượng cười
Trang thơ chung bước nắng hong phơi
Sắc hương năm tháng thêm chồng chất
Mai có xa rồi thương mãi thôi