Bài T.H. thứ 65 (Nỗi nhớ mùa Thu )
Có nỗi nhớ vuì sâu trong nỗi nhớ
như mùa Thu tàn ẩn trong lòng Thu
nhặt lá vàng mà lòng ta cứ ngỡ
chiều em qua lén thở khói sương mù .
Ta bất chợt dẩm bên đường xác lá
tuy vô tình cũng làm nát lòng Thu
mãi thơ thẫn - chiều hôm nay - xứ lạ
ta đâu hay - Em đã đến - muà Thu .
Nắng vẫn vàng cơn gió nhẹ vẫn lay
ta vẫn ta nơi xứ lạ từng ngày
đếm nỗi nhớ chất chồng theo Thu đến
vần thơ buồn vương thêm chút đắng cay .
Và nỗi nhớ bao giờ cũng là nỗi nhớ
như muà thu dù xa mấy - vẫn Thu
chiếc lá vàng làm thuyền nan chuyên chở
những mỹ từ ta mang đến cho Thu .
Aug.21-02