Khuya Quá Nửa Đêm
Quá nửa đêm em vẫn chưa xuất hiện
Đêm khuya này trằn trọc biết làm sao
Mở cửa ra để ánh sao rọi vào
Để em đến trong cơn mơ dịu ngọt
Anh nộp đủ ba bài rồi đi nốt
Em giận gì, trốn biệt mãi không lên
Để anh ngầm bùa chú gọi hoài tên
Gọi đủ họ, đủ tên riệng, tên đệm
Anh thế đó như bị ngải bùa yểm
Bởi yêu em nên thống khổ thế đây
Phải chi em còn đó đến nơi này
Em sẽ vội, dẫu giận gì, tha thứ
Rồi hai đứa ngồi thì thầm tình tự
Chuyện mùa thu tình tứ ít ai quên
Những lá vàng anh viết mỗi tên em
Bay cùng khắp tỏ tình cùng em đó