Bài T.H. thứ 64 (Vẫn cho riêng )
Thu từng mùa đến sớm
sao em bảo: Thu xa
anh mong Thu đến muộn
tình cuối không xót xa .
Ngày xưa hoa sắc tím
đổi màu áo em xanh
thiên thần mãi tìm kiếm
phép lạ trời sẵn dành .
Anh giờ - tên lãng tử
lang bạt nơi xứ người
Em nhắc chuyện quá khứ
giòng lệ buồn nhẹ rơi .
Mười lăm mùa Thu qua
gom lại hết làm quà
cho em - cho tất cả
chút lòng kẻ phương xa .
Bài thơ không đề tựa
T. H. chỉ cho riêng
dù ra sao đi nữa
Em vẫn là Thu Hiền .
Tập thơ vẫn cho riêng .....
Aug.9-02