Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Rồi ...em sẽ quên ?










Rồi ...bao lâu anh biết không
em sẽ quên , em chắc thế ... rồi
nhìn mấy vần thơ , em chợt buồn ...cười
quên hay nhớ cũng vậy thôi anh ạ

Em viết vu vơ , giết thì giờ dư gỉa
chả thiết gì những chiếc lá mùa thu
mùa thu ở đây không dễ thương như
trong thơ tả những mùa thu mộng mị

Em không biết sao mùa thu buồn nhỉ
chắc tại trời cho dư vị đắng cay
người xa người tay chưa kịp vẫy tay
mà nước mắt đã đong đầy thương tiếc

Mùa thu ở đây , gió " Santa Ana" cuốn xiết
rất phũ phàng khi gào thét từng cơn
em chỉ còn biết cầu nguyện thiết tha hơn
quên hay nhớ ...em không buồn anh ạ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả