KHÓC

mẹ còn sống được bao lâu nữa ?
mẹ hỏi sao con chẳng trả lời
làm sao con nói đây mẹ hỡi
cái ngày định mệnh chẳng xa xôi

đừng nhắc dù cho đã biết rằng
ngày gần bên mẹ rất mong manh
thưa mẹ những gì con có thể ...
làm được cho mẹ trên ngón tay

mẹ còn sống được bao lâu nữa
con vẫn băn khoăn tự vấn lòng
những ước mơ hồng con ấp ủ
nếu mà tròn vẹn ... mẹ còn không ?

mẹ nhận dùm con chút hiếu ân
một mâm cơm đạm bạc ân cần
một đêm thức trắng quỳ bên mẹ ...
con trẻ nghèo nên mẹ chẳng gần ...

mai nếu con giàu con sẽ hận
quá nghèo chữ hiếu cũng nghèo theo
thuốc thang không đủ đầy cho mẹ
con hận trời xanh quá éo le .........



06/10/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả