MẸ CỦA RIÊNG TÔI 1

con của mẹ không có gì xuất sắc
không giàu sang lo cho mẹ đàng hoàng
suốt một đời mẹ lam lũ gian nan
nuôi con trẻ, nuôi cha con tù tội

mẹ không chồng nên gánh gồng chìm nổi
yêu thương con dù con chỉ con nuôi
thương thân cò trong từng buổi sớm chiều
mẹ chưa có một đêm nằm yên giấc

thương cha con tù đày ra Bắc
án mười ngày, mà tù đến bảy năm
mẹ ruột con thì vội vả lấy chồng
mẹ dang rộng cánh tay đầy thân ái

ngày tháng rộng mẹ tự thân mò mẩm
học đủ nghề buôn bán để sanh nhai
bốn miệng ăn trong một mái nhà
mẹ vất vả chưa một lần than vãn

(CÒN TIẾP)



06/10/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả