Nhớ Nguồn
Có ai xẻ đá vá trời ?
Khi vui góp nhặt vài lời tiêu sơ
Cũng yêu hờn giận vu vơ
Như chim âu trắng xa bờ giao hoan
Lời thơ nhẹ bước an nhàn
Mong cho đời đẹp muôn vàn cúc cung
" Thân tự bạch âu tuỳ xứ túc
Giao như hoàng điệp nhập thu sơ " *
Nhìn đời ai cũng ước mơ
Chẳng thương địa ngục ,chẳng chờ Tây thiên ...
Người vui ta hoá nhân duyên
Người buồn ngẫm phận thuyền quyên thêm buồn
-------------------------------------------
*Thơ Tùng Thiện Vương , tạm dịch:
Thân như chim âu trắng tuỳ chỗ ở
Đời như lá vàng gặp gió thu