Bình Yên

Trả tôi về với bình yên anh nhé
Cuộc đời buồn và lặng lẽ riêng tôi
Nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn người
Đã chia sớt, dẫu là lời dối trá !

Tôi van xin hãy xem như xa lạ
Vẫy tay chào rồi từ tạ thế thôi !
Mà sao anh chẳng noí lấy một lời ?
Cứ ấp ôm để hai người đau khổ !

Chuyện tình yêu có chi là lời, lỗ ..
Sao âm thầm tính toán đổ tội nhau
Nào vui sướng, nào là những khổ đau ?
Rồi giận lẫy, bắt đầu..và kết thúc ??

Dẫu thế nào ...tôi vẫn thành tâm chúc
Cho đời anh nhiều hạnh phúc, cơ may !
Cuối cùng thì chấm hết ! Mình chia tay !
Trả tôi lại ..tháng ngày bình yên mới ..

09.03.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả