Thấm đời mộng mị
Thấm đời mộng mị em như say
cửa sổ sáng nay em mở đây
gió cuồng cuốn lá bay tơi tả
có lá còn xanh đã thích bay
Thảo nào người ta nhớ thương nhau
thơ viết ngàn trang vẫn đẹp màu
chuyện gió theo mây ai chả biết
gỉa vờ thắc mắc hỏi vì đâu
Thấm đời mộng mị em hơi ... điên
em tưởng trần gian như cõi tiên
em nhớ về thời hoa mộng cũ
lấy sợi tơ hồng kết mối duyên
Lấy bao màu sắc lung linh ảo
may thành một chiếc aó chiêm bao
áo chiêm bao mặc đi dưới trời giông bão
mộng mị thấm đời
em không hỏi nữa vì sao