MƠ NGỦ
Anh mơ ngủ, bỗng một hôm tỉnh giấc
Cây mai vàng trổ nụ tiết đông sang
Gieo hương thơm trong gió thoảng bàng hoàng
Thu sắp hết trần gian còn bịn rịn
Em về ngự , ở trên cao tột đỉnh
Đêm chưa về anh đã đắm trong mơ
Em hiện thân hạnh phúc của tình cờ
Dìm tất cả trăm nghìn trong biển nhớ
Em mỗi bước , nghìn hoa như nín thở
Xin đôi tay Công Chúa đở hồn anh
Hương Trầm ơi ! em hiền dịu mong manh
Anh sấp ngất trong thương yêu nồng thắm
Hãy lặng im Công Chúa ơi ! anh ngắm
Khi tỉnh rồi, anh muốn đắm trong mơ