Ta Lạc Mất Nhau

Ta lạc mất nhau giữa cuộc đời
Cho mây thờ thẫn núi chơi vơi
Cánh chim mòn mỏi phương vô định
Vàng ánh tà huy nhạt đất trời

Thầm trách vì sao ôm nỗi sầu
Để tình gục ngã dưới mồ sâu
Đêm đêm đào bới trong tiềm thức
Mảnh vụn yêu đương của buổi đầu

Hiểu rồi tình vỡ mối duyên phai
Hai đứa cho nhau những đoạ đày
Ngoảnh mặt quay lưng giành chiến thắng
Bây giờ ai luỵ khổ hơn ai!

Trở lại thời gian ta khát khao
Lòng càng trăn trở dạ thêm đau
Ước mơ gương cũ soi chung bóng
In dấu trinh nguyên một thủa nào

10/05/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả