Hôm Qua

Hôm qua có kẻ thất tình
Lang thang cuối phố một mình ..lang thang
Bóng đêm như rất nhẹ nhàng ..
Dần trôi xa mãi ngút ngàn hư vô ..

Hôm qua như rất mơ hồ
Phải chăng ảo ảnh đẩy xô cuộc tình ?
Mà sao trong những lặng thinh
Tưởng chừng nghe được chính mình kêu la !

Hôm qua ta đánh mất ta
Và rồi cũng mất cả người ta yêu
Hôm qua ta khóc thật nhiều
Những dòng dư lệ tiễn chiều xa trôi !

Hôm qua đã nói hết rồi ?
Bao lời cay đắng trên môi dịu dàng
Hay là ..người vẫn còn mang ?
Chút tình dối trá trên làn phong thu ..

Để:

Hôm nay về phố cũ
Mưa giăng kín gót hài
Nếu tình xưa đã ngủ
Sao mắt lệ còn cay ...

09.02.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả