Phía Sau Cầu Vồng





Vị mặn

cuả giọt nước mắt lăn dài trên đôi má

xót xa cho người hay cho ta ?

nếu chẳng phải tình trắc trở, cách xa

thì trong mỗi dòng thơ

đã chứa đầy vị ngọt !


Hạnh phúc

cuả tình yêu trong hồn từng đêm thổn thức

mộng mơ hay rất thực?

những buồn vui, những giao động bất ngờ

theo ngòi bút,

thành thơ!

tuôn trào bất tận!


Ánh sao đêm

giữa bầu trời lấp lánh

cho ta muôn ngàn tia hy vọng trong tim

dù ký ức đã vô tình đi vào lãng quên

kỷ niệm đáng yêu

chẳng thể nào quên lãng !


Bất chợt

ngày nào trên con đường đầy lá vàng thắm

ai không một lần chạnh nhớ lại ngày xưa

thuở còn đi học áo trắng ngây thơ

dưới cơn mưa phùn

xoè bàn tay

hứng cho đầy bóng vỡ!


Sau cơn mưa

bầu trời trong, ánh cầu vồng đẹp lạ!

ấm cõi lòng, thương nhớ thoáng bâng khuâng

buổi tương phùng nào biết còn hay không?

hồn vẫn ước mơ ...

thêm một lần!

dẫu tình thơ mộng ảo! ...



Phương Vy

05-Oct-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả