gởi em -
thôi, ta về làm gió
thổi tung muộn phiền, em
đan môi ngoan vòng nhớ
trói tóc mây tự tình
ru em qua mùa lạ
người dưng hồng phố mây
em tôi lên mười tám
em tôi còn thơ ngây
em tôi lên mười tám
ta cũng vừa trăm năm
em tôi lên mười tám
người dưng, ta gọi thầm
người dưng, chiều dâng sóng
tìm em khắp phố phường
người dưng, chiều nay bỗng -
thắp muôn ngàn nhớ nhung
người dưng, chiều nay bỗng -
vào thơ thổn thức lòng
người dưng, chiều nay bỗng
giận hờn . thật trẻ con !
chắc tại ta . người lớn
xưa, chẳng chịu làm thân
ừ, người dưng nay lớn
biết . phải làm sao hơn ?
thôi, ta về làm gió
qua phố đắm cùng mây
ta trăm năm . bạc nhớ
em mười tám . chưa hay -
ngày ta trăm năm tuổi
em chưa vừa thôi nôi
ngày ta trăm năm tuổi
mẹ chưa lần nắm tay
ngày ta trăm năm tuổi
em chưa vừa thôi nôi
ơi, tình ơi -
10.05.05