Thu Đêm

Đêm - thu về ngang khung cửa
thấy không em vằng vặc ánh trăng vàng?
giá như em vô tình khép cửa
thu làm sao biết em đẹp hay trăng

Gió lao xao lá, thu xao xuyến
rơi rụng hồn thu thắm vai mềm
sáng nay lá vàng bay óng ả
mới biết hồn thu đã si mê

Ai bảo rằng thu không mộng mị?
chỉ có heo mây với lá vàng
ai bảo rằng thu không tình tứ?
thu đổi màu vì thu biết tương tư

Đêm - em nhìn ra khung cửa
mới thấy rằng thu đã giao mùa
mùa thu biết buồn và biết nhớ
ai bảo em ngồi bên khung cửa vu vơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả