Hỏi Chi Cũng Chẳng Đành

Ngước trên không hỏi gió
Ẩn hiện đến từ đâu
Chẳng một chút tư lự
Hư vô không sắc mầu

Tôi nhìn trời hỏi mây
Mộng dệt hoa trắng bay
Như thẫn thờ bỡ ngỡ
Giọt sầu rơi mưa đầy

Quay lại mùa thu hỏi
Sao hoa lá tả tơi
Chạnh lòng thu rũ mỏi
Định luật của đất trời

Bất chợt tôi nhìn anh
Hỏi chi cũng chẳng đành
Anh cúi đầu lặng lẽ
Tặng tôi vành khăn tang

Cuộc tình vừa chết non
Lấp lánh trên mi buồn
Chưa kịp chung lời nguyện
Từ giã chắng môi hôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả