NỬA CỦA AI
Ai này, nửa của tôi ơi
Có nghe tôi gọi bao lời thiết tha
Kể từ Nửa lạc đi xa
Để tôi Nửa lại sao mà bơ vơ
Nghẹn ngào viết nửa câu thơ
Nhớ nửa rướm lệ ...mắt mờ rưng rưng
Gọi ai sao chỉ nửa chừng
Tìm nhau quá nửa đời, đừng bỏ nhau
Nửa khuya trăng chiếu lọt vào
Nửa vầng trăng cũ nghiêng chao gọi mời
Mất ai mất cả cuộc đời
Nỗi đau không thể một lời mà nguôi
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi