Ảo Tình
Đêm qua
trong giấc ngủ chập chờn
em mơ thấy hai đứa mình hết giận, hết hờn
tay đan ngón đi vào chân trời mới!
Ở nơi đó!
Không có nỗi buồn đến vội
Phong cảnh hữu tình!
Mộng mơ! Ôi, quá nên thơ!
Một gian nhà tranh,
vách lá đơn sơ!
Có mảnh vườn trồng cây ăn trái
đào, mận chín hồng vươn tay hái
hoa lá xum xuê
chim líu vui ghê!
suối róc rách chảy
Ơi, dễ thương biết mấy!
Và còn nữa,
trước cửa sân nhà
có hàng cà phê thơm phức
Em trong vai cô chủ nhỏ
Anh là khách phương xa
Tình rất mới
như từng giọt đen nhỏ mực
sóng sánh đáy ly
hương ngào ngạt bay
vị cà phê đắng!
vị tình ai trao say đắm!
quyện lẫn vào nhau, nồng ngọt môi em!
Chập chờn trong giấc ngủ đêm
đàn ai réo rắt
ngón mềm lướt nhanh
đàn kêu
tính tịch tình tang
câu ca "vọng cổ hoài lang" ngọt ngào
gió lay ngang ngọn trúc đào
lời ai ru khẽ
len vào tim côi
"Ngàn năm yêu chỉ em thôi
Ngủ ngoan em nhé! Dẫu đời trăm năm!"
Lời ru
như mật rót tâm
một lần nghe thoáng
vạn lần ngất ngây
Ảo tình
xây mộng cùng ai
giựt mình chợt thức...
tiếc hoài giấc mơ!
Phương Vy
06-Oct-2005