Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không nói lời chia ly



Đã có những lần tôi tự nhủ
không viết cho đời bớt thương đau
ô hay ! đâu phải vần thơ phụ
mà vương tội tình đến thế sao?

Xưa buồn tôi viết cho riêng tôi
lời trách, lời đau...đủ cả rồi
chừng đọc lại thơ ...ngơ ngẩn quá
thủy chung thơ vẫn một mà thôi.

Đã có những lần tôi tự hỏi
bỏ thơ có đổi được đời mình
thật lòng không thể nào lừa dối
thiếu thơ như thiếu bóng người tình.

Xưa lỡ đánh rơi cuộc tình cũ
hơn hai mươi năm vẫn còn đau
bây giờ bỏ thơ thêm (lần) vong phụ
tôi sẽ ra sao? sống thế nào?

Đời lỡ trắng tay...còn được gì
bạc đầu đành ôm khối tình si
Nàng Thơ xin giữ câu chung thuỷ
ngàn năm không nói lời chia ly.


Ngày 6 tháng 10 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả