Thu ơi ! Xin Đừng Tới

Mẹ tôi sống bạc đầu
Trên quê hương khốn khó
Chìm nỗi cảnh bể dâu
Chưa một lần đây đó

Suốt hai mùa mưa gió
Xới đất và trồng khoai
Nuôi con ngày tháng dại
Cầu mong con thành tài

Đọt rau xanh Mẹ hái
Cùng với chén tương cà
Mẹ đở lòng hai buổi
Chăm bón tuổi mơ hoa

Ngày tháng dần trôi xa
Con khôn lớn nên người
Hiếu trung chưa đền trả
Mẹ nhắm mắt lìa đời

Thu ơi ! xin đừng tới
Mong mẹ chớ xa rời
Cành xưa còn mong đợi
Lá vàng đừng vội rơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả