Ta Đã Thua
Ta đã thua rồi, ta đã thua!
Đắng cay đành chịu kiếp ngu khờ
Nhân tình thế thái ... ôi run sợ
Giẫm nát đời nhau vẫn chửa vừa
Nhức nhói người ơi những vết thương
Quanh quanh gió chướng ngập muôn phương
Đớn đau bất chợt tìm đau đớn?
Hay ngạo cười vang bãi chiến trường
Ngàn vết dao đâm nhuốm máu hồng
Thoả hờn nguôi giận cũng bằng không
Hồn phai bóng vỡ ôm trăn trở
Lạnh buốt tâm tư, lạnh buốt lòng
Người đã thắng rồi hãy thắng đi
Khải hoàn dạo khúc thật say mê
Tiệc tàn vắng vẻ ngồi trầm tưởng
Lợi phẩm trên tay có được gì?
10/06/2005