THÁNG MƯỜI

Tháng Mười lại đến phải không anh
Lá thu chiếc cuối đã xa cành…
Có phải yêu nhau là ly biệt
Có phải tình xanh sẽ úa tàn?

Kỷ niệm ngày cũ anh nhớ không?
Mình nép vai nhau dưới mưa đông
Gió lay ướt lạnh bờ vai nhỏ
Ánh mắt trao nhau đủ ấm lòng

***
Biển vắng chiều nao vẫn còn đây
In dấu chân mình đôi kẻ say
Miên man tình tự cùng nhịp sóng
Nguyện mãi bên nhau trọn kiếp này

Tháng Mười đến vội anh có hay ?
Đông về xao xác gió heo may
Thu chưa kịp chín đành giã biệt
Ước hẹn chưa tròn đã đắng cay...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả