Mãi yêu
Có lẽ mai này ta cách xa
Tương lai mờ nhạt dưới trăng già
Bàn chân mòn mõi lần theo vết
Kỷ niệm đôi mình quá xót xa
Ước mộng chung đường thật nhỏ nhoi
Nên ta, đời cách biệt nhau rồi
Thu phai đếm lá sầu vàng đẫm
Như lệ tình buồn...rơi mãi rơi
Dẫu biết xa nhau chuyện sớm chiều
Sao mình vẫn cứ trọn lòng yêu
Chơi vơi bọt sóng xô bờ đá
Vỡ nát hồn đơn lạnh buốt nhiều
Mai sẽ phai dần...... quên lãng nhau
Quên từng ánh mắt, nụ hôn nào...
Nhưng không quên được làn hơi thở
Rung động ban đầu ta đã trao