Nhỏ Là ...


Nhỏ là bạn
Để cùng ta đi phố
Cùng dạo chơi, cùng trò chuyện bâng quơ
Cùng đọc quyển sách hay
Cùng thích một bài thơ
Cùng chia xẻ những ước mơ thầm kín .

Nhỏ là Em
Để ta còn nhường nhịn
Để yêu chìu những hờn giận vu vơ
Được đón đưa, được trông ngóng, đợi chờ
Được làm lớn để thấy mình ...oai lắm .

Nhỏ là chị
Với vỗ về chăm sóc
Bởi trong ta thơ trẻ vẫn còn
Đời sống lắm khi cay đắng dập dồn
Ta quay về mong tìm nguồn an ủi

Nhỏ là ...
Ta vẫn thường tự hỏi
Nghe con tim khắc khoải lặng thầm
Vắng nhau một ngày đã vội ngóng trông
Gặp một lần sao cứ hoài nhung nhớ
Trái tim hồng chợt cười vui rạng rở
Trong lắng sâu ta gọi Nhỏ ...người tình .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả