Viết Cho Tháng Bảy
Mưa ngập ngừng ..
..vỡ oà trên sóng nước
Biển kêu gào như biết trước điều chi
Tháng 7 về
Rồi lại lặng lẽ ra đi
Mang theo hết những gì trong nuối tiếc !
Biển chiều nay
Vẫn miệt mài con sóng biếc
Vẫn vô tình
...và tha thiết em ơi !
Nhưng hình như đâu đó
..Xa tít tận chân trời
Biển gởi gắm một niềm đau !
Rõ lạ !
Em có đi qua phố biển chiều nay
Không em hỡi
Em có ghé về nhặt lại chiếc lá vàng bay ?
Hay là em ..
..Nhưng bóng nước ..
Rơi xuống !
..và vụng vỡ trên mặt biển này
Cho ta với ..đôi tay dài năm tháng !
Xin gởi về..chút gió lúc muà sang
Cho tháng 7
..Không còn cưu mang kỉ niệm
Lúc người về
...Giữa đời ta tuyệt diễm ..
Và ra đi ..
..Như cánh chim biển ...vô tình !
07.22.02