Bỏ Cuộc

Anh đập em xuống đời
Đau điếng
Cái đau ngày hôm nay
Sao chẳng giống với cái đau nào
Em đã có .

Thì ra những gì đã trao
Chỉ tô điểm thêm
Cuộc sống anh - Trống vắng
Chỉ làm đầy
Cuộc sống em - vốn vẫn im lặng

Thôi , thế thì thôi nhé
Em tự thấy mình hụt hẫng
Chả bâng khuâng , chả lãng mạn gì
Có chút gì như là hối hận
Người đến có làm gì
Tại sao mình lại theo chi

Đời lắm lúc buồn , lắm lúc vui
Thế cảm giác này là gì
Chẳng buồn , chẳng vui , nó làm sao , sao đó

Em thấy em rất nhỏ
Chẳng đáng gì như một trò chơi
Trong tay anh
Rồi lại lăn lông lốc trong đời .

Thôi anh ơi .
Em bỏ cuộc .....

10/7/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả