Cõi Đêm





Cõi đêm

như xa, như gần

và một vầng trăng soi trên dòng ngọc

sông và trăng kề cận nhớ thương


Cõi đêm

có chút ánh sáng huyền bí

loé lên trong tim bé nhỏ

cảm giác bềnh bồng như người ở bên ta


Tình thiết tha

dù hai phương trời trùng trùng cách xa

cõi đêm trời đất mênh mông quá

cõi đêm buồn hắt lên phố xá... nhớ thêm!


cõi đêm

mịt mù trong bao la niềm nhớ

không thể tìm ra góc xó nào để...

trốn được tình nhau


Cõi đêm

bao la đất trời

chỉ một niềm riêng nghe như nhỏ lại

trong tim nên ngẩn ngơ


Nỗi buồn thiết tha

một ngày xa tưởng chừng xa mấy thuở

biết có nhớ tình ấy! Hỡi anh phương trời lạ

chỉ còn lại mình em, chẳng thể tìm quên!



PhươngVy

07-Oct-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả