Mùa Thu Tới
Mùa thu tới biết rằng em có đợi
Bên rừng phong lá vàng đỏ khắp nơi
Có bầy cu buồn lắm hót khàn hơi
Gọi bạn cũ đã bay về lạc hướng
Mùa thu tới em có còn ngập ngượng
Chẳng dám nhìn, chẳng dám động vào tay
Sợ chạm rồi, sự thật sẽ chợt bay
Không đẹp đẽ như hồn em mong muốn
Mùa thu tới, anh chợt về có muộn
Em đã chờ ba năm mấy phải không?
Áo vàng xưa em mặc giữa trưa nồng
Thay áo trắng tuổi học trò mơ mộng
Mùa thu tới, em chẳng còn thất vọng
Anh đã về theo cánh gió thu phong
Đây hồn anh giao cả, trái tim hồng
Cho em đó, mùa thu không buồn nữa