Em !

Em - lụa là aó mỏng
Long lanh mắt hạt huyền
Kẻ phàm nhân chẳng giống
Ừ ! chắc hẳn người tiên !

Em - bước vui chân sáo
Đong đưa tóc đuôi gà
Nắng cười ! Rơi trên áo
Mây chẳng buồn trôi xa !

Em - giơ tay đón khẽ ..
..Giọt nước của bình minh
Hoàng hôn ..Chắc có lẻ..
Đang ghen ghét một mình !

Em - vưà ngang qua ngõ
Đã hết nửa đời tôi
Em - dường như chẳng có !
Hay là đã xa rồi !?!

Em - mỉm cười xa lạ
Hình như chẳng biêt' là
Ở cuối đường có gã
Đứng khù khờ ..mơ hoa

04.25.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả