Em về, mùa Thu

Ta đã biết em bước về thật nhẹ
Khi bên ngoài lành lạnh gió heo may
Khi những nụ hoa đẫm sương vừa hé
Mặt trời soi dìu dịu nhẹ trên ngày

Từng giọt nắng vẫn lung linh nhảy múa
Cũng như em tươi mát đượm hương trời
Ta dạo bước hồn thênh thang rộng mở
Ngắm nhìn em hớn hở áo vàng lơi

Thu của ta vẫn là Thu quyến rũ
Cho cỏ hoa luôn thắm đượm mùa thương
Lá thay màu ủ thơm hương ngày cũ
Cho vần thơ đơm nụ giữa đời thường

Ta đã thấy em bước về theo gió
Lộng bên trời ôm dáng ngọc thướt tha
Tóc nhẹ bay bên trời in sắc đỏ
Ngẩn ngơ ta chìm đắm giữa chiều tà ...

7/10/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả