Sân Ga Và Con Tàu

Con tàu đi vượt qua ngàn sóng nước
Nơi sân ga còn lại cánh tay chào
Tàu ra đi có phải là vĩnh biệt ?
Sân ga buồn còn lại những thương đau ...

Thuở vào đời tiếng khóc chào nhân loại
Những gian truân từng bước gập ghềnh qua
Tàu ra đi, có còn chi để lại ?
Nhân ảnh mờ như một giọt sương sa

Ngàn năm xưa ,bây giờ, và mãi mãi
Có tương phùng và cũng có chia ly
Con tàu xa ... sân ga buồn đứng lại
Như đời người có hai chuyến đến, đi !

Người trăm năm trở về giấc yên vì
Sân ga nào ? rồi cũng khóc biệt ly
Có còn chăng một tấm lòng hệ lụy
Để thắm buồn cho đến tận ngàn sau !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả