Vu Vơ II
Sáng nay thức giấc sương giăng mờ khói toả
Lặng lẽ không gian chú chim nhỏ trên cành
Dáo dác nhìn quanh tìm những áng mây xanh
Rưng rưng đôi mắt chợt chứa chan dòng lệ
Chim ơi hãy khóc thương cuộc đời dâu bể
Dối trá lọc lừa đầy rẫy thói điêu ngoa
Ân ái mặn nồng trong phút chốc phôi pha
Còn chăng kỷ niệm đau sầu theo năm tháng
Chim ơi hãy khóc cho cõi lòng thanh thoảng
Cho cánh mi xưa gột quá khứ ưu phiền
Cho ánh bình minh sau rạng núi bừng lên
Xua tan tất cả bóng mây đen u ám
Sợi vàng óng ả giữa bầu trời tươi thắm
Tung cánh bay cao qua ngưỡng cửa tương lai
Cuộc sống chan hoà không vượt quá tầm tay
Thành tâm cầu chúc thật an bình hạnh phúc
10/07/2005