bao nhiêu ngày chủ nhật

chủ nhật nằm trong ly
mỗi mình ta nhâm nhi
tình yêu là rượu đắng
rượu như em, kiêu kỳ

chủ nhật nở trên môi
hai phiến hoa dị thảo
ứa giọt mật đơn côi
mớm cho nhau giông bão

chủ nhật ướm trong tóc
yêu nhau thật khó nhọc
hôm nao tóc theo mây
hôm nay rũ rượi khóc

chủ nhật nằm trong tim
nỗi nhớ ta tì vết
ôi, niềm đau của chim
kéo ta về cõi hết

chủ nhật ở Saigon
ta còn nợ nụ hôn
em dung nhan thiếu phụ
cấu cào ta muôn niên

chủ nhật, trưa campus
áo trắng học thơ Đường
thơ tình ta cúi mặt
hổ thẹn cùng bao dung

chủ nhật ở MN
dòng Mississippi
lời tỏ tình đã cũ
bão đọng ngập bờ mi

chủ nhật El Monte
thơ ngây thăm xứ Bắc
áo em màu hạnh ngộ
hồn ta, đẫm đam mê

chủ nhật nào Texas
em đã đi cùng ta
qua muôn phần dâu bể
nay nghìn trùng cách xa

bao nhiêu ngày chủ nhật
đã bên ta phiêu du
em, trong tim có biết
chủ nhật, lắm mây mù




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả