ngẩn ngơ, ta -

thấy em về phơi sợi nhớ
bằng mắt môi cười . xinh rất xinh
khép lòng . tóc thơm hoa sữa
ngẩn ngơ ta . xuống phố gọi tình

em ngồi pha chiều lên tím
lăn dài giọt ngọc . rối thu sang
lặng thinh giấc buồn trang điểm
ngẩn ngơ ta . ước : khẽ nhẹ hôn

người ơi, vết xưa vàng lối
người ơi, ngày mới thắp nắng mời
chờ gì -
vắt đời mỏi đợi
chờ gì -
giấu giọt nóng lả lơi

người ơi, ngẩn ngơ ta . ước :
chia em trăm nhánh muộn phiền
nếu mai đường dài mệt giấc
có ta chờ . hãy ghé thăm .

10.08.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả