CŨNG MAY

Cũng may tôi còn được tương lai
Dù bước đường vẫn lắm chông gai
Sá gì chút hố hầm nghiệt ngã
Bởi lòng còn đuốc sáng không phai .

Lửa từ tim nồng nàn soi lối
Để bàn tay tìm đến bàn tay
Bàn tay trái trong đời chìm nổi
Vẫn hăng say nối kết tháng ngày .

Sá gì những miệt mài lữ thứ
Khi lòng thanh Sắp Sẵn hướng đi
Trên đất mới sáng trời quê cũ
Mặc đường xa ngàn dặm cách ly .

Cũng may còn có tình thân ái .
Như vàng , như ngọc chẳng đổi thay
Như Bách Hợp vẫn còn tươi mãi
Để cánh hồn tôi Thẳng Tiến bay .

Đã có lúc trượt chân vấp ngã
12 năm trăn trở quê nhà
18 năm xứ người vất vả
Bóng Tùng Nguyên vẫn ngát hương hoa .

Trong hiu hắt đường mây viễn xứ
Có nhiều khi hụt hẫng , bềnh bồng
Cũng may có bóng quê tình tự
Vẫn ngày đêm chan chứa nỗi lòng .

Cũng may tâm niệm còn trong sáng
Chiếu rọi trong hồn chút tin yêu
Để nối vòng tay cùng bè bạn
Giữ lấy gía gương với nhiễu điều .

Bóng trăng huyền sử qua năm tháng
Dù ở phương nào vẫn ngiêng soi
Cũng may mạch suối nguồn chưa cạn
Đông , Tây hai cõi vẫn chung trời .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả