Hẹn ....!

tôi định nấu một cuộc tình muôn thưở
nấu giữa chừng nợ vụt chay đi chơi
tôi giận quá cắt sầu ra trăm mảnh
bầm thật nhiều mơ ước lúc bên anh
tôi đuổi luôn vui vốn rất đồng hành
bắt buồn lại hái chanh và bẻ ớt
nhìn hờn dỗi đang giễu môi cong cớn
tôi tức mình đem nhốt với gừng tiêu
ngẩn ngơ ơi sao mi chẳng biết điều
còn giận , ghét , ra nhanh đây ta biểu
đừng tối ngày theo hận để rong chơi
cô bé duyên lười ơi thật là lười
cứ thích ngủ và bảo rằng tuổi nhỏ
cô hy vong chẳng cầu mong này nọ
it kỷ thì khó tính thấy mà ghê
lửa tình yêu đi đâu chẳng thấy về
tình muôn thưở hẹn thề mi kiếp khác




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả