Biết Hỏi Ai!




Em hỏi anh anh biết hỏi ai???
Câu đố lá, ngàn năm sau chắc vẫn còn bỏ ngỏ
huống gì lá còn đang bay trong gió
lượn lờ lơ lửng chốn thiên thai

Em hỏi anh anh biết hỏi ai???
gió không về và mây xa tít
sương rất mỏng khói thuốc bay mù mịt
Trăng khuyết trăng đầy em thì tận chân mây

Em hỏi anh anh biết hỏi ai???
Trí đã u mê từ lời thơ yêu say đắm
Tim loạn nhịp bởi chân tình đằm thắm
gục ngã bên đời khi em tếch đường bay

Em hỏi anh anh biết hỏi ai???
khi đã chết cả hồn lẫn xác
từ chiều nọ mùa hạ vàng bóng ác
nhập vào em đêm trắng mắt u hoài.

(*Viết thay cho một người!)


Phương Vy
09-Oct-2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả