Chiến Tranh Tình
Em
Tuyên chiến với anh
Không phải để tranh giành ai thua, ai thắng
Chỉ muốn rằng
Trong một cuộc chiến tranh dai dẳng
Hai đứa mình thường ra trận...
Gặp nhau
Em, không hiền lành,
Cũng chẳng làm cao
(Mẹ bảo xưa sanh em nhằm vào một ngôi sao ... lí lắc)
Em sẽ chọn cho mình một tình yêu lạ nhất
Không dễ dàng gì để nắm bắt hay buông lơi
Chiến tranh thật tình
Đâu có phải cuộc chơi
Nhưng sẽ không có một bên cười
Còn một bên thì khóc
Trên trận địa cũng chẳng cần ai chết chóc
Chỉ thỉnh thoảng... giận hờn
Cho lòng
Se sắt nhớ hơn
Cục diện dẫu thế nào
Lòng chẳng thấy cô đơn
Bởi ta sẳn có tình yêu nhận đi làm ... sứ giả
Bản thỏa hiệp được viết bằng chiếc lá
Hai đứa ký tên
Cười
Làm rộn rã rừng xanh
Nên
Em sẽ mãi còn tuyên chiến với anh
Như Nga, Mỹ kình nhau
Rồi cũng thành bè bạn
Mình sẽ... kình nhau trên từng năm tháng
Sau lưng cuộc chiến tranh tình
Yêu thương chẳng vơi đi...
100905