Ai Đã...

Ai giấu mùa xuân vào kẽ lá
Đan tơ trời kết giọt mưa sa
Nắng ban mai không còn chiếu rọi
Đem thu về trải khắp lòng ta

Ai đã vẽ ngày ra hoang vắng
Gom mây trời vào mắt tình nhân
Cho đêm xuống sao buồn trăn trở
Nhỏ lệ sầu rơi nhẹ ngoài sân

Ai đã viết tình mình trên sóng
Khúc ưu hoài từng đợt mênh mông
Thuyền xa bến bao giờ trở lại
Treo lững lờ trăng rụng xuống sông

Gió ơi đừng thổi lên niềm nhớ
Để buồn thơ thẩn tím hồn thơ
Gởi sầu ta lặn trong đáy bể
Nhặt chiếc lá vàng đốt ước mơ


Oct. 09, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả