Em Đừng Sợ Hãi

Con nai nhỏ đang đứng bên bờ suối
Đừng vội vàng uống nước hãy nhìn quanh
Xem thợ săn có núp ẩn sau cành
Chuẩn bị bắn, bẫy nai tơ đấy nhé






Hãy bám sát, đi gần ngay cạnh Mẹ
Mẹ nai già kinh nghiệm hiểu đời hơn
Biết non cao, suối ngọt, cỏ xanh rờn
Ở mỗi chỗ, biết nơi an toàn đó

Đừng sợ hãi, hỡi con nai nho nhỏ
Thợ săn nhiều, cẩn thận thì không sao
Em vững tâm, cứ gặm cỏ non nào
Chẳng sợ súng, hay thợ săn đánh bẫy

Hồn nhiên nhé, dọc theo dòng suối chảy
Cánh đồng xanh tươi mát cỏ tươi non
Hãy thảnh thơi vui cho hết, đừng hờn
Bình anh thật đừng để lo xáo trộn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả