Mưa Gọi Nhớ
Sáng nay mưa đổ, mưa bong bóng!
ướt cả thềm hoa, gió lạnh lùng
bao hạt mưa rơi - bao hạt nhớ!
như lòng tôi đó nhớ người dưng
Mỗi lần mưa xuống, hồn xao xuyến!
nhớ phút giây xưa bên cạnh người
hơi thở ấm nồng, tình quyến luyến
trao nhau ánh mắt thay bằng lời
Dạo ấy tôi yêu mưa bóng lắm!
hạt tròn long lánh đẹp như mơ
phập phồng bóng vỡ sầu thương nhớ
chiếc bóng ai hoài. Giờ đã xa!
Mưa về gọi nhớ! Mưa nhiều quá!
mưa ướt trang thơ, đẫm lệ mềm
mưa lén rơi vào trong giấc ngủ
cho hồn ai nhớ... nhớ ai thêm!
Phương Vy
09-Oct-2005