Nỗi Đau Lá Vàng !
Xin trời khép cửa hoàng hôn
Cho thu đừng khóc mỗi khi chiều tàn
Xin trời đừng có gió ngàn
Cho thu không nhuốm lá vàng từ đây !
Xin trời đừng có mây bay ...
Cho sương không phủ đêm dài nhớ nhung
Xin trời cho mãi nắng trong
Heo may không đến lạnh vòng nhân gian
Chiều rơi khóc những quan san
Bên đồi còn những lá vàng tả tơi
Lặng yên trong cõi mù trời
Mùa thu những chiếc lá rơi giăng sầu
Lá xanh, những lá xanh xao
Mùa thu thay lá ...chờ nhau bạc đầu !
Lá rơi một thoáng rơi mau
Không gian tím ngắt nỗi đau lá vàng .