Mưa Chiều Ướt Mi
Mưa rơi giăng ướt phố chiều
Bầu trời ảm đạm tiêu điều bóng em
Lại thêm lần thức trắng đêm
Giận hờn anh nỡ chẳng xem trông chừng
Chiều nay thu gió lạnh lùng
Em ngồi ủ rũ bên song mộng tàn
Tay gầy ôm dáng héo hon
Tiếng mưa da diết ru hồn tả tơi
mắt em rõ ngấn đầy vơi
Từ đây đời vắng bóng ai tháng ngày
Mưa như nỗi nhớ đọa đày
Phải chăng nước mắt ngắn dài khóc nhau
Yêu sai duyên kiếp vướng sầu
Hoa tình hấp hối không mầu sắc hương
Lặng nhìn bên bến sông tương
Bóng anh mờ khuất bên đường mù mưa
Oct 10-05