Ngọn Lửa, Tình -


Còn lại đôi mắt nhìn
Tất cả đều đông đá
Còn lời hơi thở mình
Tất cả đều buốt giá

Một màu tuyết trắng tinh
Như em vừa mới tắm
Một nền trời lặng thinh
Như tình vừa mới đắm

Còn lại đây nỗi niềm
Mùa trăng đầy xa cách
Còn lại đây ánh đèn
Hắt hiu sầu trên vách

Một lần tình đến chơi
Nhiều đêm hồn mất ngủ
Một đời nguời xa tôi
Tuơng lai thành quá khứ

Gió khiến ta ngừng vui
Gió đưa nguời khuya khoắt
Thơ khiến ta ngậm ngùi
Thơ chờ nguời lâu lắc

Một ngày tình dậy lên
Lửa hồn tôi rực sáng
Dẫu tình rồi lênh đênh
Vẫn chói ngời lãng mạn

Này, nguời tình vô biên!
Hãy ngồi nâng tâm thể
Ta đăng hoa tùy nhiên
Cho hồng gò má trẻ

Còn lại đôi mắt nhìn
Tất cả đều là nắng
Lửa phơi trên đồi trinh
Tất cả đều là thật ...

Jan.17.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả