Dệt Vần Thơ Tri Kỷ
Đời như thơ mơ màng trong mộng
Đêm tự tình bóng dáng hình xưa
Đọng đâu đây một góc say sưa
Kiếp lãng du phong trần hoài vọng
Thơ vô tình theo cơn gió lộng
Tẩm hương buồn gửi tặng tri âm
Nơi xa xôi ai có trầm ngâm
Hòa nhịp đập rũ hồn trăn trở
Trong góc nhỏ chiều thu bỡ ngỡ
Dệt vần thơ chấm phết bơ vơ
Tô giấc mơ pha sầu rơi rụng
Mở cửa lòng đón mộng vương tơ
Nghe heo may xôn xao nỗi nhớ
Nghe rừng chiều cây cỏ thở than
Nghe yêu thương đam mê rất lạ
Và đợi chờ trinh nữ ngâm thơ.
Andy Nguyen Oct 10, 2005